THUYỀN ĐỜI
MỖI khi nhớ dạo quanh xóm nhỏ
CHIỀU dần buông lấp ló sau đồi
NHẶT từng điểm hẹn xa xôi
NHỮNG ngày hai đứa từng ngồi bên nhau
LÁ nay cũng ngả màu vàng úa
RƠI rụng dày vây bủa đường xưa
ĐEM bao kỷ niệm dư thừa
VỀ ngồi phân xếp thấy chưa thoả lòng
BỆN từng lá đem hong mấy bữa
KẾT hình mành thay nứa tre mây
THUYỀN ơi nhớ cập bến này
ĐỜI vui khôn tả bàn tay nắm cùng
ĐÓN thu khởi mông lung mong mỏi
EM về quê để nói đôi lời
MỖI CHIỀU NHẶT NHỮNG LÁ RƠI
ĐEM VỀ BỆN KẾT THUYỀN ĐỜI ĐÓN EM
DŨNG CAO VĂN
***
HTM KÍNH HỌA VUI CÙNG ĐỆ
THUYỀN ĐỜI ĐÓN EM
MỖI lúc hạ ve ngân lối nhỏ
CHIỀU loang nắng nhẹ ló lưng đồi
NHẶT cành hoa dại xa vời
NHỮNG khi hẹn ước cùng ngồi cạnh nhau
LÁ thu rụng trải màu thu
úa
RƠI xuống sầu dâng bủa cảnh xưa
ĐEM bao nhung nhớ mộng thừa
VỀ hong năm tháng vẫn chưa ưng lòng
BỆN duyên nợ nối qua bao bữa
KẾT tình đan tre nứa mành mây
THUYỀN mơ đậu lại nơi này
ĐỜI mong nối nhịp cầm tay chung cùng
ĐÓN hương sắc ước lung đợi mỏi
EM về để gửi mấy lời thương ơi
MỖI CHIỀU NHẶT NHỮNG LÁ RƠI
ĐEM VỀ BỆN KẾT THUYỀN ĐỜI ĐÓN EM
HƯƠNG THỀM MÂY 12.
8.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*