1. LÃO KHỜ
Lãng phí thời gian cả chục giờ
Đêm ngày tận hưởng thú mê thơ
Tiền tài chẳng bận vì ưa thích
Vật chất nào ham bởi trót thờ
Lặng lẽ trau dồi mong tính thiện
Âm thầm giũa gọt xóa tâm nhơ
Hưu về quá rỗi thi Đường luyện
Mặc tiếng đời chê: Một lão khờ!
Hàn Nguyên Trinh
***
ANH KHỜ
(Bài họa)
Yêu thi chẳng biết tự bao giờ
Dạ thích lòng mê dệt bút thơ
Chẳng tính nào toan nơi lợi lạc
Hoài so mãi sánh cái ưa thờ
Dồi trau chữ nghĩa nên câu thiện
Giũa gọt văn chương loại ý nhơ
Thủ phận già hưu vui cảnh đó
Kệ người đàm tiếu bảo anh khờ
HƯƠNG THỀM MÂY 18.8.2023
________
2.CẢM XÚC ĐÊM THU
Đêm ngồi độc tửu ngắm sao rơi
Lặng lẽ suy tư ngẫm sự đời
Nhìn đám mây trôi lòng khắc khoải
Ngó vầng nguyệt tỏa dạ đầy vơi
Trong vườn động đậy hoa Quỳnh nở
Ngoài ngõ xôn xao lá Trúc cười
Vẳng tiếng gà rừng te té gáy*
Tâm hồn thư thái chắp vần khơi !
Lâm Đồng 14.8.2023
T.G : Lê Đình Biểu
***
VƯỜN XƯA THU
(Bài họa)
Vườn xưa lá rụng thả vàng rơi
Đêm muộn màng thu ngẫm chuyện đời
Dặm lợi thơm hương nhiều hiểm đợi
Đường danh đượm sắc lắm nguy vời
An phần lối cỏ cùng hoa nở
Thủ phận hiên mây với nguyệt cười
Phú quý kệ người nào chi đó
Canh tàn hứng bút vận thơ khơi .
HƯƠNG THỀM MÂY 14.8.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*