Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

VU LAN NHỚ VỀ MÊ

  


MẸ TÔI

Tha hương lại nhớ quê nhà

Vườn cau ngõ trúc dãi dầu gió mưa

Thương về bóng mẹ ngày xưa

Tao nôi mẹ hát ru đưa nỗi niềm

Thu tàn hạ mãn đông miên

Cuốn theo vất vả quên miền tóc xuân

Mặc cho nắng nả đông hàn

Hồn quê vẫn ngát trăng ngàn tỏ soi .

HƯƠNG THỀM MÂY 23.8.2023

MẸ TÔI 2

Mẹ đã qua rồi bước xuân

Thương con mẹ vẫn tảo tần sớm hôm

Từ tinh mơ đến hoàng hôn

Cần cù rong ruỗi vui buồn quản chi

Đông rơi lạnh thấm bước đi

Nhuộm sương mái tóc vân vi nẻo đời

Chừ đây mẹ đã xa rồi

Tâm hương kính mẹ dâng Người ân thâm

HƯƠNG THỀM MÂY 22.8.2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*