ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN.
Gương vàng đại hiếu Mục Kiền Liên
Đắc đạo tìm phương cứu mẹ hiền
Thoát khổ A tỳ về cõi Phật
Xa rời Địa ngục đến Tam thiên *
Hào quang rạng rỡ ngàn
tia sắc
Đuốc Tuệ lung linh vạn cảnh thiền
Chứng quả Bồ đề Tâm Bát Nhã*
Mong cầu khắp chốn được bình yên .
* Tam Thiên :
Tam thập tam Thiên ,cõi Trời thứ ba mươi ba .Gọi là cõi Trời
Đao Lợi.
* Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh .
Loan Kim Sài Gòn
6/8/2023
***
NƠI GƯƠNG
HIẾU MỤC KIỀN LIÊN !
Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên
Ngộ pháp Uyên thâm cứu mẹ hiền
Thấy cảnh A Tỳ và cõi Phật
Nhìn thông địa ngục với Tam Thiên
Tâm thành tuệ nhãn phân muôn sắc
Chũng trí bao dung mới giác thiền
Pháp lý viên dung thuyền Bát Nhã
Tu tâm dưỡng tánh .. Hạnh Kiền Liên …
TG . TruongLe 6/8/2023
***
MỤC KIỀN LIÊN.
Hiếu để lưu đời đức Mục Liên.
Càn khôn chuyển vận cứu thân hiền.
Thần Chư hộ dẫn thông đường Phật.
Hiển Thánh nâng dìu tỏ ngã Thiên.
Mãn quả tuỳ nhân tuân lệ nhãn.
Hoà hung thuận khiết hướng chân thiền.
Bồ Đề Bát Nhã ngởi quang lộng.
Ước vọng muôn loài được ấm yên.
07.08.2023 Ban Mai.
*** .
BẠCH LIÊN
Những buổi Thu về nhớ bạch liên
Rồi mơ vẻ đẹp giữa trăng hiền
Khoe màu tặng cõi từng muôn thuở
Tỏa sắc dâng đời đã vạn thiên
Lắm bữa tìm sang nhìn nẻo nguyện
Nhiều hôm ghé lại dõi nơi thiền
Anh cầu nghĩa thắm tình luôn quyện
Chị ước ân nồng cảnh mãi yên.
(mượn bộ vận…)
Đinh Tuấn Minh 7/8/2023.
***
NOI GƯƠNG HIẾU TỬ
Noi gương hiếu tử đức KIỀN LIÊN
Chuyển vận lành tâm cứu mẹ hiền
Vượt khổ A Tỳ qua đất PHẬT
Lìa đau địa ngục đến trời Thiên
Hóa thân sáng tỏa tâm hòa sắc
Thệ nguyện vuông tròn ý cảm thiền
Đã thấu Bồ Đề vô não trụ
Bên bờ vô ngã tử sinh yên
HƯƠNG THỀM MÂY – 12.8.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*