ĐẢO BẠCH MÃ TỪ HỒI HẬU CẢM TÁC KỲ
03 (viết sau
khi cúng đền bạch Mã trở về bài3)
Thơ; ĐOÀN THỊ ĐIỂM thời Hậu LÊ Trung Hưng
ĐẢO BẠCH MÃ TỪ HỒI HẬU CẢM TÁC KỲ 03
Hồng hà thâm xứ phách thanh loan,
Lộ cách Thiên Thai vãn phản nan.
Chiếu muộn đăng tàn tiêu lậu vĩnh,
Tế sầu khâm bạc ngọ phong hàn.
Khả liên Trương Thạc nhưng phàm cốt,
Kham tiếu tương vương thị mộng gian.
Vạn lý Lam Kiều nương khứ hỹ,
Tương thân hà nhật phục tương hoàn.
**
HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH
Ngàn dâu thăm thẳm ngóng duyên Loan
Cách trở bồng lại thật khó khăn
Khuya muộn đèn tàn soi dạ ủ
Sầu tê chăn mỏng đắp trưa hàn
Thương đây Trương Thạc hồn lìa xác
Cảm đó Tương Vương dạ đắm tan
Vạn lý Lam Kiều nàng biệt dạng
Mong ngày hội ngộ kết tình thâm
HƯƠNG THỀM MÂY 25.9.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*