Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH BIỆT ĐỔNG ĐẠI KỲ 2 THƠ CAO THÍCH

 




BIT ĐNG ĐI KỲ 2 別董大其二 • Từ biệt Đổng Đại kỳ 2

Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Cao Thích

*

BIỆT ĐỔNG ĐẠI KỲ 2

Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân,

Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân.

Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,

Thiên hạ hà nhân bất thức quân?

Dịch nghĩa

Mây vàng trải dài ngàn dặm, mặt trời âm u,

Gió bấc thổi bầy chim nhạn, tuyết bay tan tác.

Chớ có buồn con đường phía trước không có ai tri kỷ,

Khắp trong thiên hạ có ai mà không biết anh?

+

CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

BIỆT ĐỔNG ĐẠI KỲ 2

Vàng mây vạn dặm nhuộm sắc trời

Gịuc nhạn tuyết lùa tới tấp rơi

Phía trước lo chi không bạn hữu

Biết anh thiên hạ thiếu chi người

HƯƠNG THỀM MÂY 2.10.2023

*

LỤC BÁT

Muôn dặm mây vàng nhuộm trời

Bấc lùa giục nhạn tơi bời tuyết bay

Buồn chi đường chẳng người hay

Ngó ra thiên hạ lắm tay biết người

HƯƠNG THỀM MÂY 2.10.2023

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*