Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023

BÂNG KHUÂNG MÁI HAC- THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 




BÂNG KHUÂNG MÁI HẠC

Bâng khuâng mái hạc bóng dương tà

Vạn dặm quê mình khuất núi xa

Cách biệt bao thu tình vẫn vậy

Từ ly mấy hạ nghĩa luôn là

Còn nghe bến cũ lời xuân gửi

Mà thấy trăng xưa lối mộng cài

Chiều xuống lá rơi sầu đất khách

Nào ai thấu hiểu nỗi nềm qua.

HƯƠNG THỀM MÂY - 6.12.2023



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*