BÊN CẦU DUYÊN SINH
Hai ta tóc đã bạc rồi
Cùng chung mưa nắng đầy vơi cuộc tình
Cầm tay năm tháng hư linh
Đà qua cuộc mộng ta mình trắng sương
*
Chừng như còn đó chút hương
Ủ theo mái hạc lời thương ngọt ngào
Dẫu rằng đời đó lao đao
Vẫn an vui với biết bao nụ cười
*
Bên nhau những buổi chiều vơi
Sông đời vẫn chảy nối lời xuân xưa
Vườn tình vẫn ấm nắng mưa
Ru nhau vàng đá dậy mùa quế hương
*
Chia nhau cuộc mộng thiên đường
Cầm tay chút nắng vô thường chợ dâu
Trần gian cạn chén bóng câu
Xuân tàn hạ lụn bên cầu duyên sinh .
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*