BÊN SÔNG CHIỀU
Bên chiều lặng lẽ chuyến đò ngang
Nước biếc sông Hương óng ánh vàng
Thấp thoáng người đi mây giăng bãi
Mơ màng nước chảy gió lùa sông
Bao thu nhớ mãi người quê cũ
Mấy hạ thương hoài bạn cố hương
Mấy điệu thơ xưa còn quyến luyến
Tâm tình mưa nắng kiếp tha phương
GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM 14.12.2023
*
VẪY THƠ CHƠI
Thư phòng lặng lẽ viết thơ chơi
Xướng họa giao lưu cả bốn thời
Bởi lão ham bè trao dạ đó
Vì già thích bạn gửi lòng nơi
Đôi câu lục bát bày tâm sự
Mấy khúc đường thI gửi bến đời
Bốn bể anh em duyên hội ngộ
Trao tình bút mực chẳng hề vơi .
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*