Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA - THƠ LÊ QUANG HÀ &THI HỮU

 

LY TAN

Xa rồi lạnh lắm! Đó thương không ?"

Hỏi bởi vì sao vội lấy chồng?

Bỏ lại mưa giăng chiều cuối Hạ

Quên rồi giá lạnh buổi tàn Đông

Đường quanh lối rẽ bao say đắm

Phố nhỏ lề chung lắm mặn nồng

Trắc trở duyên tình.Ôi chẳng  đặng !!!

Cam lòng tiễn biệt sáo qua sông

01h25 mồng 4 Tết Quý Mão

Phan Quang Hà

Bài họa

     LỠ DUYÊN

Nói chuyện cau trầu khó phải không?

Đành thôi giã biệt bước theo chồng

Câu thề dập tắt vào đêm Hạ

Tiếng hẹn chôn vùi với gió Đông

Lạc lõng miền xa môi mặn đắng

Bơ vơ xứ lạ mắt cay nồng

Tình duyên chẳng vẹn tìm quên lãng

Diệu vợi Quang Hà  cách mấy sông

24 -02-2023

HỌA VUI CÙNG EM

LẶNG LẼ CHIỀU ĐÔNG

Bên chiều lặng lẽ ngắm trời không

Lại nhớ người xưa đi lấy chồng

Tiếng hẹn còn vương trong nắng hạ

Lời thề mãi vướng giữa ngày đông

Triền non bãi cỏ trao đằm thắm

Bến nước đường trăng gửi mặn nồng

Chẳng vẹn duyên tình cam phận vậy

Nghe chiều thoảng lạnh gió lùa sông

HƯƠNG THỀM MÂY 9.12.2023


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*