Tung hoành trực khoán
"Đường thi xướng họa duyên tình thắm
Lục bát Giao lưu ý nghĩa nồng"
KẾT NỐI THI ĐÀN
ĐƯỜNG đến ân tình cách biển sông
THI văn bút ngọc nối hoà đồng
XƯỚNG câu ý đẹp bao anh ngóng
HỌA chữ lời vàng mấy chị trông
DUYÊN mến
đàn ca trao cánh nhạn
TÌNH mê ví dặm gửi tin hồng
THẮM lòng quý bạn nơi xa xứ
LỤC BÁT GIAO LƯU Ý NGHĨA NỒNG
*Đậu Thị Hương TP Vinh Nghệ An
*
NỐI KẾT TAO NHÂN
ĐƯỜNG đến tao đàn cách núi sông
THI nhân ý đượm nối tâm đồng
XƯỚNG lời tứ nhã chan lòng đợi
HỌA vận tri âm thấm dạ trông
DUYÊN bút mênh mang trao bút nhãn
TÌNH văn ấm áp gửi văn hồng
THẮM tình bạn hữu bao phương xứ
LỤC BÁT GIAO LƯU Ý NGHĨA NỒNG
HƯƠNG THỀM MÂY – 25.01.2024
****
ĐƯỜNG THI KẾT NỐI
ĐƯỜNG ngại xa vời những núi sông
THI nhân giao hảo nét tương đồng
XƯỚNG đề trực khoán em ước nguyện
HỌA vận tung hoành chị mỏi mong
DUYÊN đợi nhủ rằng van tuyết lạnh
TÌNH hay chi nợ trách than Hồng
THẮM dòng lưu bút tâm tình đọng
LỤC BÁT GIAO LƯU Ý NGHĨA NỒNG
*Uông ngọc Dương
*
KẾT NỐI NHỮNG HỒN
THƠ
ĐƯỜNG rộng tao đàn khắp núi sông
THI nhân cả nước trí tương đồng
XƯỚNG là phát kiến muôn phương giục
HỌA bởi nhu cầu nội tại trông!
DUYÊN tạo liên minh thân hữu rộng
TÌNH cho kết nối huyết tâm hồng
Thắm.Sâu.Chân chất -hồn Kim cổ
LỤC BÁT GIAO LƯU Ý NGHĨA NỒNG
*Lê Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*