Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024

HỌA THƠ OANH KIM - XUÂN NƠI GÓC NÚI

 


XUÂN NƠI PHỐ NHỎ

Phố nhỏ xuân về đẹp lắm thay

Non cao phác họa bức tranh bày

Vườn hoa nắng trải hương nồng đượm

Thác nước mây vờn gió lộng say

Phảng phất làn sương giăng mỗi sớm

Ngân nga điệu nhạc tấu bao ngày

Tình thơ lắng đọng nơi tiềm thức

Phố nhỏ xuân về đẹp lắm thay.

Oanh Kim 8/2/2024

*

HỌA VUI CÙNG EM

XUÂN NƠI GÓC NÚI

Xuân về sắc tỏa thắm tươi thay

Suối lượn bờ thung cảnh đẹp bày

Nắng trải đồi hoa hương lộng ngát

Sương đùn góc núi gió vờn say

Thông reo vọng tiếng trao bao sớm

Thác đổ vang âm gửi những ngày

Một mảnh tình non hòa đất nước

Xuân về sắc tỏa thắm tươi thay

HƯƠNG THỀM MÂY – 18.02.2024

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*