Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024

THƠ VIÊN MINH & THI HỮU

 

 





VIÊN MINH

( Chiết tự khoán thủ )

Vào xuân nắng trải xóa sương mờ,

Im ắng non bồng cũng nắn thơ.

Êm cả đời soi hòa kệ lặng,

Nhọc cùng ý trỗi chạnh lòng tơ,

Mến nơi vắng vẻ đường thiền dưỡng,

In dấu bình yên cửa Phật chờ.                   

Nặng nợ trần gian tìm đạo sáng,

Huân tu định huệ nguyện qui bờ.

12/2/2019

Viên Minh

Tâm Ân  VIÊN MINH ( Chiết tự khoán thủ )

Vào chốn thiền lâm gỡ lối mờ,

Im ngôn, bặt tiếng chẳng đề thơ.

Êm hòa mõ nguyện xiêu đời lắng,

Nhọc xả duyên ràng mỏi dạ tơ.

Mong cửa từ bi còn độ chứa,

In tâm Bát Nhã mãi nương chờ.

Ngày lên gọt động vui tinh tấn,

Hiểu thấu nguồn chơn rõ bến bờ…

12/2/2019

Tâm Ân  (Cẩn họa)

Đình Diệm HTM

VIÊN MINH

( Chiết tự khoán thủ )

Vui xuân thưởng cảnh viết câu thơ

Im lắng chiều lam ánh nắng mờ

Êm ái tà huy chim gọi bạn

Ngẳng nghiu tùng bách gió ru tơ

Mến nơi cổ tự nương tâm dưỡng

In bóng sư xưa tựa pháp chờ

Nhẹ bước trần gian qua nẻo tịnh

Hạnh lành huân tập quyết sang bờ.

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

12.02.2019

 Dương Khắc Nhân ( kính họa).

( Chiết tự khoán thủ )

Vườn thiền thấp thoáng phía xa mờ.

Im vắng mà khơi dệt ý thơ.

Êm ả tâm khuyên buông rối rắm.

Nhọc nhằn trí bảo xả guồng tơ.

Mến hình Xá Lợi ngày đêm ngóng.

In bóng lưu ly sáng tối chờ.

Nẻo giác từ đây đà tỏ rõ

Hanh thông chiếu rọi đến vô bờ.

DKN 1202/2019.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*