Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024

XƯỚNG HỌA THƠ HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 

 


NEO LÒNG

Cuộc thế trăm năm cũng phải buông

Thôi say bớt đắm thoát vui buồn

Đem tâm vấn  kệ soi ngành cội

Dẫn ý tham kinh tỏ  ngọn nguồn

Lẽ thiện đi tìm nơi thực tướng

Dạ lành bước tới nẻo vô công

Thiền quan pháp nhũ từ bi khởi

Lục độ neo lòng dưỡng tánh trong

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

*

 THAM CẦU

Tham cầu chẳng dứt khó mà buông,

Được mất hơn thua ngẫm dạ buồn.

Mộng tưởng hoài đeo chầy thấy cội…

Hư danh mãi bám rối tìm nguồn…

Thôi lừa bởi bậu gây phiền toái,

Chớ hỏi rằng chàng xúi bất công.

Xả bỏ đừng vin ngày đã hết…

Rộn ràng ái dục cỗi tâm trong.

Viên Minh (kính họa)

*

KHÔNG ĐỀ

Lúc chấp rằng: buông bỡi chẳng buông

Tâm như “nhược kính” cảnh vui buồn

Đều in tại đó không cành cội

Lại biến nơi nao chẳng ngọn nguồn

Thiện ác đồng sinh cùng một tướng

Cao sâu cộng phát chẳng hai công

Về căn nội quán tìm chân khởi

Cởi pháp quên hình tự suốt trong

18-2-2019 Nguyễn Quê

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*