Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

RĂN LÒNG VƯỢT NGÃ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY & PHÚC LŨY

 

 


RĂN LÒNG VƯỢT NGÃ

(Lục ngôn)

Từ bi vốn quý phải luôn rèn

Gốc rễ thương yêu vạn thuở bền

Bỏ hận buông tham ý lặng

Lìa si đoạn dục tâm yên

Vầy mối đạo thiền quan tĩnh

Dựng lòng mình lối pháp truyền

Ánh nguyệt bồ đề treo trước cửa

Răn lòng vượt ngã khởi duyên nên

HƯƠNG THỀM MÂY – 19.2.2020

17/3- phúc lũy.

“Lìa si đoạn dục mãi tâm yên

Bỏ hận buông tham hằng ý lặng”(Đình Diệm).

LÌA giã nộ sân nào dứt hẳn?

SI nơi cõi tục bấy thua thắng?

ĐỌAN từ cuồng ái soi liều cay

DỤC vọng tiêu trừ dõi liệu đắng

MÃI dạ đắm lưu trí dẵng dai

TÂM hoài mê quyện lòng dài chặng

YÊN an đỗi ước khởi công bằng

BỎ HẬN BUÔNG THAM HẰNG Ý LẶNG!

*

* PL khoán thi - Mượn câu thi Huynh Đình Diệm.

( RĂN LÒNG VƯỢT NGÃ - Đình Diệm - HƯƠNG THỀM MÂY )17/3-4 phúc lũy.

“Răn lòng vượt ngã khởi duyên nên

Ánh nguyệt bồ đề treo trước cửa”(Đình Diệm).

RĂN dạ sắt son xở lệ ứa

LÒNG hằng chung thủy vững đôi lứa

VƯỢT dòng trí quẫn so nằm gai

NGÃ lối tâm cùng tựa đốt lửa

KHỞI phận dõi tình thuở thệ nguyền

DUYÊN khơi soi nghĩa từ tuyên hứa

NÊN trần tục chuộng thảy lời xưa:

ÁNH NGUYỆT BỒ ĐỀ TREO TRƯỚC CỬA!

* PL khoán thi - Mượn câu thi Huynh Đình Diệm.

( RĂN LÒNG VƯỢT NGÃ - Đình Diệm - HƯƠNG THỀM MÂY ).

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*