Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2024

TRỜI XANH - THƠ VIÊN MINH - HỌA HƯƠNG THỀM MÂY

 


TRỜI XANH (nđt)

Trời xanh mấy tuổi rõ đâu già,
Vẫn chiếu bao ngày rộn nẻo Ta. (*)
Hạ đến vườn lan vòng ửng ngõ,
Thu về dãy cúc trổ đầy hoa.
Mưa dầm cỏ mục càng không hối.
Hạn hán nho tàn cũng chẳng la,
Dẫu khó lòng vui đừng bỏ mặc,
Bên đời mãi dạo bản tình ca.
Viên Minh
***
HTM KÍNH HỌA
QUẢ NHÂN CA
Xuân qua nhẹ gửi tuổi thêm già
Cảm biết thời gian định phận ta
Khổ đọng tâm viên ưu mắt lệ
Phiền theo ý mã não đầu hoa
Đà hay cõi tạm nào chi vướng
Đã biết vô thường chẳng thể la
Sự thế xưa nay tuồng ảo hóa
Duyên đời mãi dệt quả nhân ca
HƯƠNG THỀM MÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*