ĐÃ TỎ RỒI
Mưu thần chước
quỷ lắm trò chơi
Sức cạn khô
thân bệnh tật dời
Nhức mỏi thời
thay vòn vọt chuyển
Ẩm ê tiết đổi
khó khăn ngơi
Hồng trần đọa
nẻo tham sân oán
Lục đạo trôi
nơi hám hận đời
Tháng lụn
ngày qua nhân quả trổ
Eo sèo cát bụi
tỏ mười mươi .
Hương Thềm
Mây
*
NHỚ NGOÀI TÊ
Răng ri dạ
mãi cứ thương về
Huế lạnh bấc
tràn buốt tái tê
Nhớ kẻ chung
trường tình bút mực
Mơ người cùng
lớp nghĩa ngàn khê
Vườn dâu bướm
lạc hoa hoài đắm
Bụi ớt chim
chuyền tiếng mãi mê
Rót chén trà
hương trong gió mộng
Tấc lòng dặm
biếc nhớ ngoài tê .
Hương Thêm Mây
*
NGÓNG NGUYỆT
"Trích
thơ của Thi sĩ Hàn Mặc Tử... Đây thôn Vĩ Dạ"
...Thuyền ai
đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng
về kịp tối nay....
THUYỀN đã đi
rồi mãi nhớ say
AI đưa con
sáo biệt nơi này
ĐẬU mơ nổi
...gió tình cam vỡ
BẾN nghĩa
đành tan... thả mộng lay
SÔNG nhớ người
xưa vương vấn đậm
TRĂNG thương
lối cũ khổ ưu dày
ĐÓ mòn mỏi dạ
đang mong ngóng
CÓ CHỞ TRĂNG
VỀ KỊP TỐI NAY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*