Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2024

VỌNG PHU - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 VỌNG PHU

(Xướng)
Bao mùa đứng đợi biệt tin chồng
Giữa núi bồng con mỏi mắt trông
Nắng dãi mưa dầm tròng ráo lệ
Sương đan gió giật má phai hồng
Thiên thu mãi đó tình chinh phụ
Vạn thuở còn đây nghĩa núi sông
Dáng liễu bao thời gương nguyệt rạng
Lòng son trải bóng giữa trời không
HƯƠNG THỀM MÂY - 14.12.2019
BÀI HỌA
HÒN VỌNG PHU
**
Thủy chung một dạ đứng mong chồng
Giữa đỉnh xưa giờ mãi mãi trông
Thấm đẩm mưa nguồn xanh lệ máu
Rì rào gió biển xám môi hồng
Tiết trinh Hạnh, Liễu cùng trời đất
Trung nghĩa Râu, Mày với núi sông
Trãi mật đời đời ôm chặt trẻ
Thi lòng kiếp kiếp dõi tầng không
19-12-2019 Nguyễn Quê
MIẾU VỢ CHÀNG TRƯƠNG
(Họa)
Bên ánh đèn khuya thức đợi chồng,
Mắt nhìn trên vách cứ vời trông,
Con khờ nhớ bố môi không thắm.
Vợ trẻ trông chồng má chẳng hồng,
Rửa sạch nhuốc nhơ hồn dưới bến,
Lưu danh tiết liệt miếu bên sông,
Tích xưa Trương phụ lòng son sắt,
Tự hỏi người nay được thế không?
HT
18/12/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*