HỌA THƠ ANH HUY VỤ : VÔ ĐỀ
***
VÔ ĐỀ
(Bài xướng)
Sự thế mặc thây chính với tà
Danh lợi bởi tham khôn bỏ lại
Lực quyền vì nghiện khó buông ra
Theo gương tiên tổ yêu điều nghĩa
Nhắc nhở hậu sinh quí chữ hoà
Nghiên bút vui vầy cùng tuế nguyệt
Đường về bến giác có đâu xa.
HV 08/04/2024
*
TA VỚi TA
(Bài họa)
Không bạn đâu bè ta với ta!
Nâng ly hồng tửu nhắp tà tà!
Chờ ai hổng thấy ai nào lại
Đón kẻ sao buồn kẻ chẳng qua
Giận dỗi để rồi gây chán nản,
Thản nhiên như thế mới an hoà,
Tìm đâu tri kỉ trong thiên hạ,
Cạn chén xua rầu chạy thật xa
xa!
HT 8/4/24
*
HỌA
TỰ CẢM
Chiều còn vương nắng bóng dương tà
Lặng lẽ bên hiên chỉ một ta
Kẻ sĩ ai người buông lợi lạc
Hiền nhân đâu kẻ bỏ quyền ra
Noi đường tổ phụ yêu nhân nghĩa
Học cách tiền nhân chuộng thuận hòa
Chớ có ghét ganh vương khổ lụy
Từ tâm hoan hỷ trải ngàn xa
HƯƠNG THỀM MÂY -9.4.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*