NAM LÂU DẠ(thơ:ĐỖ MỤC)
Ngọc quản kim tôn dạ bất hưu,
Như bi trú đoản tích niên lưu.
Ca thanh niễu niễu triệt thanh dạ,
Nguyệt sắc quyên quyên đương thuý lâu.
Đăng tiền thiên khởi biệt gia sầu.
Tư lương kim dạ anh hùng sự,
Thân đáo trâm cư dĩ bạch đầu.
NAM LÂU DẠ(đêm ở lầu nam)
Thơ:ĐỖ MỤC thời vãn Đường
Cảm tác theo ý thơ
**
Sáo ngọc , chung vàng chẳng hết canh
Như buồn tuế nguyệt thoảng qua nhanh
Lời ca ảo não xuyên đêm vọng
Ánh nguyệt mơ hồ rọi gác xanh
Bấy nỗi bên đèn sầu xa xứ
Bao điều gối mộng sợ loanh quanh
Đêm này ngẫm nghĩ anh hùng nghiệp
Trắng cả đầu khi đặng chút danh
14-2-2019 Nguyễn Quê
Bài cảm họa của anh: ĐÌNH DIỆM
NAM LÂU DẠ(đêm ở lầu nam)
Thơ:ĐỖ MỤC thời vãn Đường
Cảm tác theo ý thơ Nguyễn Quê
**
Chung vàng sáo ngọc suốt năm canh
Tiếc tháng thương ngày vút thoắt nhanh
Não nuột lời ca xuyên tối biếc
Mơ màng ánh nguyệt tỏa đêm thanh
Trước đèn nghiêng bóng sầu ly xứ
Bên gối soi lòng nhớ mộng quanh
Ngẫm ngợi xưa nay bao tuấn kiệt
Đầu phơ mái hạc đạt hư danh.
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*