BUỔI CUỐI
ĐÔNG
Lạnh gió lay
chiều buổi cuối đông
Đất trời tối
sẫm tím mây lồng
Thông già lắng
dạ cùng non nước
Đá lặng nghe
lòng giữa núi sông
Dễ lẫn trắng
đen tâm tục tử
Thường lầm
chua chín ruột cam bòng
Khen chê cũng
vậy nào chi sá
Hay dở thôi
bàn chuyện đục trong .
Hương Thềm
Mây
*
HÒA
HÒA cùng pháp
giới được bình an
HÒA với thiên
nhiên dạ mãi nhàn
HÒA chứa thâm
tình ân cuộc sống
HÒA chan ngấm
nghĩa phước trần gian
HÒA chung chồng
vợ thương yêu vẹn
HÒA hợp anh
em kính mến toàn
HÒA bạn thân
bè lìa oán ghét
HÒA ngôn thuận
ngữ lộc đời tràn.
Hương Thềm
Mây
*
CÒN LẠI
Nhân sinh
duyên sự bộn ưu phiền!
Xe cát dã
tràng đã lắm niên
Oán hận trôi
lăn lòng tưởng hảo
Hơn thua nghiêng
ngả dạ mơ điên
Công danh phú
quý cơn trường mộng
Sự nghiệp
giàu sang mối ảo huyền
Một nấm mồ
hiu danh sắc phủ
Bên đời còn lại
chút hư duyên!
Hương Thềm
Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*