CÙNG HUY VỤ
BÓNG CỐ NHÂN
Rượu khó vơi sầu khách viễn ly
Trông về chốn cũ lệ nhòa mi
Đường xưa kẻ ở còn thương lắm
Bến cũ người đi có nhớ gì
Biết mấy xa xôi nào quản ngại
Bao nhiêu cách trở có là chi
Tiếng quyên gọi bạn đêm hè vắng
Bóng cố nhân xa đã mấy kỳ.
*
Mấy kỳ hoa nở biệt tin nhau
Cho trái tim này lại nhói đau
Nét chữ hôm nao còn thắm sắc
Trang thư ngày ấy chửa phai mầu
Vừa hay cõi thế như mây nổi
Mới biết đời người tựa bóng câu
Men đắng mình tôi ngồi độc ẩm
Soi vô đáy cốc tóc phơ đầu.
HV 02/07/2025
HỌA
NHỚ NGƯỜI
Trông về xóm nhỏ lúc chia ly
Lối mộng hoang chiều lệ ngấn mi
Kẻ ở đau lòng cầu nguyện đó
Người đi đằng dạ ước mong gì
Muôn trùng cách trở nào đâu sá
Vạn dặm xa xôi nỏ ngại chi
Nhớ bạn trăng sầu đêm tẻ bóng
Nghe thu lá rụng đã bao kỳ
*
Bao kỳ lá rụng nhớ nhung nhau
Vắng bạn thu về lại thấm đau
Chén tửu đêm tàn hương nhạt sắc
Trang thơ nến lụn mực nhỏe màu
Bèo mây trăn trở trong đêm lạnh
Dâu biển sụt sùi giữa lối câu
Cạn chén song khuya cùng ánh nguyệt
Chờ ai chung cảm trắng sương đầu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*