Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

Nhuệ giang tịch phiếm 鋭江夕泛 • Chơi đêm trên sông Nhuệ Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu - CẢM DỊCH. HƯƠNG THỀM MÂY 30.10.2025


PHIÊN ÂM

NHUỆ GIANG TỊCH PHIẾM

Kim niên du thắng tích niên du,

Thu tịch, thu thiên, ổn phiếm thu.

Tĩnh thuỷ nhất điều trương tố luyện,

Sơ tinh kỷ điểm ánh cô chu.

Tà dương cổ thụ kim quang xạ,

Hàn chử ngư đăng diệm ảnh phù.

“Bất Dạ” lâu đài hà xứ phỏng,

“Linh Đài” phương thốn hữu chân tu.

*

CẢM DỊCH

Cảnh trí thu nay đẹp tuyệt vời

Trời quang đất tạnh nhẹ thuyền xuôi

Dòng êm nước phẳng, giăng mành trải

Gió sớm sương mờ. thả mộng trôi

Nắng quái chiều hôm tia rọi  xuống

Đèn chài bến vắng gió lồng khơi

Nơi nao “Bất Dạ” mong tìm viếng

Đâu chốn “Linh Đài” chỗ trụ đời.

HƯƠNG THỀM MÂY 30.10.2025

CHÙM THƠ VỀ LỤT 2025 - TG HƯƠNG THỀM MÂY


CHÙM THƠ VỀ LỤT 2025

KHỔ LỤT

Mênh mang trắng xóa nước dâng tràn

Lũ phá muôn nơi cảnh úa tàn

Í ới kêu thương lời tắt nghẹn

U ơ than khổ tiếng ứ khàn

Nhìn bao khổ ải đau lòng dạ

Ngắm bấy ưu sầu xót ruột gan

Ước nguyện mau qua cơn kiếp nạn

Cho đời thơm thảo đẹp nhân gian

HƯƠNG THỀM MÂY – 30.10.2025

*

CẢNH LỤT 2025

Lũ trút cuồng mưa xuống đất Trung

Bao nơi phố thị ngập muôn vùng

Nương vườn ruộng lúa cây hư dổ

Rừng núi làng quê cảnh nát chung

Sự nghiệp tiêu tan lòng xót đắng

Công lao tàn hoại dạ đau cùng

Cầu mong lụt lội mau qua hết

Khổ ải  bao người chóng được ngưng

*

ÔI LŨ

Vừa tan cơn bão lũ tuồng về

Ngập ruộng tràn đường cảnh thảm thê

Lắm kẻ lao đao sầu vạn lối

Bao nơi vất vả khổ trăm bề

Thâu đêm khắc khoải tâm buồn úa

 Suốt buổi ưu tư dạ não nề

Hết lụt qua mưa  e thiếu túng

Làm sao khỏi đói ắt đau  kề

HƯƠNG THỀM MÂY – 27.10.2025.

CHIỀU NAY HUẾ - TÌNH LỠ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


 

CHIỀU NAY HUẾ

Chiều nay ngọn bấc thổi qua dây

Ngoài nớ nghe tin nước ngập đầy

Đỗ lệ trời cao mưa chẳng ngớt

Tuôn dòng phố thị sóng lùa vây

Thương quê - đất khách đau lòng đó

Nhớ Huế - quê người xót dạ thay

Nguyện ước cho đời qua kiếp nạn

An lành cuộc sống nghĩa tình vầy

HƯƠNG THỀM MÂY =29.10.2025

*

DUYÊN LỠ

Yêu người dệt mộng bao trăn trở

Nhớ bậu nơi nầy ngàn nỗi nhớ

Tiếng gió xa xôi gửi nghĩa thương

Lời thu cách biệt mang tình vỡ

Nơi xưa chỗ hẹn ấy đà qua

Chốn cũ nơi thề chừ đã lợ

Bởi rứa cam đành phải nhạt nhòa

Đau sầu hối tiếc duyên đôi lỡ

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.10.2025

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2025

THU DẠ LỮ ĐÌNH(Khách trạm đêm thu) Thơ: NGÔ THÌ NHẬM thời Hậu LÊ/TRỊNH/Tây Sơn

 


THU DẠ LỮ ĐÌNH(Khách trạm đêm thu)

Thơ: NGÔ THÌ NHẬM thời Hậu LÊ/TRỊNH/Tây Sơn

Bản phiên âm

Mai dịch thê lương đậu khách trình,

Bích ngô chi thượng báo thu thanh.

Song hàm tĩnh luyện giang phong bạch,

Chẩm lộng hàn quang hải nguyệt minh.

Án thượng hữu hoài đăng nhất điểm,

Lâu tiền hà xứ địch tam canh.

Thuỳ nhân tống xướng Ly Câu khúc,

Lao lạc yên ba mộng bất thành.

**

CẢM DỊCH

Quán trọ hiu buồn khách tái tê

Ngô đồng rụng lá báo thu về

Ngoài hiên  tiếng gió , sương loang mịt

Cạnh gối lời sông , ánh nguyệt kề

Một ngọn đèn khuya soi dạ nhớ

Canh ba tiếng sáo vọng tình quê

Ly cầu ai thổi khúc sầu  biệt

Lão hạc mơ màng thấm thía ghê

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.10.2025

NHẬN XÉT NGẮN

Bài cảm dịch rất đẹp, có khí vị cổ phong và hơi hướng thi nhân hiện đại.

Cảnh buồn, người cô tịch, nhưng cảm xúc được tiết chế, tinh tế.

Giọng thơ trang nhã, mang chất “hương trầm giữa đêm thu”, xứng đáng là một bản cảm dịch thành công.

BTMT

 

 

RỪNG TỊNH - NƠI XƯA NHỚ BẠN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


RỪNG TỊNH

Trầm hương quyện khói tiếng chuông ngân

Cảnh tịnh vườn mây nắng trải vàng

Núi dựng im lìm trên lối vắng

Thung nằm lặng lẽ giữa triền sương

Bèo mây ngẫm bóng nơi trôi giạt

Trăng nước suy đời cảnh hợp tan

Mực lắng lời kinh xua khổ tục

Thiền môn nhịp mõ vọng non ngàn

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.10.2025

*

NƠI  XƯA NHỚ BẠN

Nguyệt quới hiên ngoài tỏa ngát huơng

Bên song lặng bóng ngắm trời không

Bao câu hát cũ sương vương lá

Mấy điệu hò xưa gió thỏang vườn

Từu uống không người - thương một thuở

 Thơ ngâm vắng bạn - nhớ ngàn phương

Nơi đây còn đó bao trăn trở

Nhớ tưởng hiền nhân chạnh cõi lòng

HƯƠNG THỀM MÂY 27.10.2025

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2025

DẠ MÃI VƯƠNG - ÔI LŨ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


DẠ MÃI VƯƠNG

Mái lá lều xưa dạ mãi vương

Quê cha gốc tổ ngái muôn đường

Sông đời bấy độ đây hư ảnh

Dặm thế bao mùa đó mộng sương

Tiếng quốc khơi sầu trong nẻo quạnh

Trang thơ gửi nhớ giữa đêm trường

Nâng chung cạn chén cho tiêu muộn

Mái lá lều xưa dạ mãi vương

HƯƠNG THỀM MÂY

*

ÔI LŨ

Vừa tan cơn bão lũ tuồng về

Ngập ruộng tràn đường cảnh thảm thê

Lắm kẻ lao đao sầu vạn lối

Bao nơi vất vả khổ trăm bề

Thâu đêm khắc khoải tâm buồn úa

 Suốt buổi ưu tư dạ não nề

Hết lụt qua mưa  e thiếu túng

Làm sao khỏi đói ắt đau  kề

HƯƠNG THỀM MÂY – 27.10.2025.

VỚI ĐẬU THỊ HƯƠNG

 


VỚI ĐẬU THỊ HƯƠNG

**

Ngày 26-10 2025

(Khoán thủ câu thơ của nữ sĩ Hồ xuân Hương)

        LẠNH LÙNG

CHÉM ngọt hơn dao chửa thỏa lòng

CHA đời xỉa xói chẳng ai mong

CÁI duyên lận đận trào thi phú

KIẾP số lênh đênh sém má hồng

LẤY mọn vài lần chua phận liệu

CHỒNG đôi mấy lượt xót đời sung

CHUNG quy bởi tại thời phong kiến

KẺ ĐẮP CHĂN BÔNG KẺ LẠNH LÙNG

*Đậu thị Hương

*

HỌA

(Khoán thủ câu thơ của nữ sĩ Hồ xuân Hương)

BUỒN RIÊNG

CHÉM gió vu vơ đỡ giận lòng

CHA ôi bực bội chẳng chi mong

CÁI duyên trắc trở phai hồn liễu

KIẾP nợ long đong nhạt má hồng

LẤY lẻ phần hờ đau dạ mận

CHỒNG cùng phận hững xót lòng sung

CHUNG nơi cam chịu tình cô bóng

KẺ ĐẮP CHĂN BÔNG KẺ LẠNH LÙNG

HƯƠNG THỀM MÂY – 28.10.2025

 

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2025

VỚI ANH HUY VỤ

 


 VỚI ANH HUY VỤ

**

CHẲNG THẸN LÒNG

“Nhân sinh thất thập cổ lai hy”*

Hai Lúa cò cưa có ngán gì

Thơ luật sáng ra tuôn mấy khổ

Rượu trần chiều tới dốc dăm ly

Bút nghiên chửa bỏ dù qua vận

Sách vở không buông mặc lỡ thì

Dẫu mái đầu kia đà điểm trắng

Ngoảnh nhìn chẳng thẹn bậc tu mi.

                           HV 26/10/2025

*Thơ Đỗ Phủ : Người thọ bảy mươi xưa nay hiếm

*

GIÀ TÂM SỰ

Qúy cụ ngày nay có lạ gì

Trời cho bát thập vẫn lai hy

Ngày ra nắng trải trà đôi chén

Đêm ngắm trăng về tửu mấy ly

Vận mạng chuyển sang đà quá thuở

Thời cơ ngẫm lại đã qua thì

Vô thường dâu bể cam đành vậy

Ngẫm bóng thời gian - lệ ứa mi

HƯƠNG THỀM MÂY – 27.10.2025

MẠN HƯNG KỲ 2 - THƠ NGUYỄN DU - CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

 


MẠN HƯNG KỲ 2

(Thanh hiên Thi tập – Mười năm gió bụi  - 1786 – 1795 )

Hành cước vô căn nhiệm chuyển bồng,

Giang nam giang bắc nhất nang không.

Bách niên cùng tử văn chương lý,

Lục xích phù sinh thiên địa trung.

Vạn lý hoàng quan tương mộ cảnh,

Nhất đầu bạch phát tản tây phong.

Vô cùng kim cổ thương tâm xứ,

Y cựu thanh sơn tịch chiếu hồng.

NGUYỄN DU

*

CẢM DỊCH

Chân nào bén rễ tựa cỏ bồng

Dạo khắp Giang Nam túi rỗng không

Kiết xác trăm năm trong phú lục

 Xơ thân sáu thước giữa trời sương

Mũ vàng vạn dặm, chiều đà xế

Tóc bạc bao thu, lão ngẫm lòng

Kim cổ đã bày bao khổ cảnh

Non xanh vẫn lặng dưới mây hồng

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.10.2025

*