CÙNG NHAU CẠN CHÉN
Chiều nay cạn chén ta say
Cho đời ấm áp thêm ngày bên nhau
Nâng ly thỏa ý trước sau
Bình yên chung lối biếc màu nước
non
*
Tình nồng tửu ngát tâm son
Nào cùng nâng chén mình còn với ta
Trúc mai gửi tiếng hoan ca
Bờ sương ánh nguyệt bao la nghĩa
tình
*
Đã qua năm tháng hồng xinh
Tròn chung duyên nợ quyện sinh thuở
nào
Nâng ly ta vẫy tay chào
Trăm năm tuổi hạc dạt dào xuân thu
HƯƠNG THỀM MÂY – 13.10.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*