Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

THỜI NAY - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 Con xin cúi đầu sám hối đến các bậc cao tăng thạc đức . Bài nầy chỉ đề cập đến các ma tăng , xàm tăng đã hiện hình trong cuộc sống hiện nay.Mong các vị từ bi hoan hỷ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
*
THỜI NAY
Mạt pháp chừ đây thấu cả rồi
Tăng nhân hận oán lộ ra thôi
Hồng trần cát bụi vung nhiều chốn
Tăng tục tham sân vải khắp nơi
Đạo đức xoi mòn khua mõ tụng
Từ bi xói lở múa mồm chơi
Tâm hành ly dục nào đâu thấy
Phật lớn chùa to tục tử ngồi .
HƯƠNG THỀM MÂY – 31.10.2025

THẦY MINH TUỆ - LỤC BÁT BỐN CÂU

 

THẦY MINH TUỆ

BÁT CƠM KHÔNG DÍNH BỤI TRẦN

BA Y MỘT BÁT XA GẦN HÓA DUYỀN

ĐẦU TRẦN CHÂN ĐẤT VẠN MIỀN

BƯỚC CHÂN DU HÓA DIỆU HUYỀN PHÁP ÂM

HƯƠNG THỀM MÂY – 31.10.2025

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ KỲ 2 長相思其二 Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch - CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

 

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ KỲ 2 長相思其二

Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch

*

Phiên âm

Trường tương tư kỳ 2

Nhật sắc dục tận hoa hàm yên,

Nguyệt minh như tố sầu bất miên.

Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ,

Thục cầm dục tấu uyên ương huyền.

Thử khúc hữu ý vô nhân truyền,

Nguyện tuỳ xuân phong ký Yên Nhiên.

Ức quân thiều thiều cách thanh thiên,

Tích thì hoành ba mục,

Kim tác lưu lệ tuyền.

Bất tín thiếp trường đoạn,

Quy lai khán thủ minh kính tiền.

*

Dịch nghĩa

Mặt trời sắp tắt, hoa ngậm khói sương,

Trắng sáng như lụa, nỗi sầu không sao ngủ được.

Đàn sắt Triệu vừa ngừng dây phụng hoàng,

Đàn cầm Thục đã dục tấu khúc uyên ương.

Khúc này có ý nghĩa sao không có ai lưu truyền?

Mong theo ngọn gió xuân gửi đến Yên Nhiên.

Nhớ chàng nơi xa cách trời xanh,

Xưa thì mắt đưa ngang làn sóng,

Nay thành suối lệ tuôn rơi.

Không tin thiếp buồn đứt ruột,

Xin [chàng] hãy về mà ngắm trong tấm gương sáng.

**

CẢM DỊCH

Khói sương hoa ngậm sắp qua ngày

Mảnh lụa trăng treo nỗi nhớ đây

Phượng hoàng khúc Triệu vừa ngưng đó

Uyên ương điệu Thục lại ngân dây

*

Bày ra ý nhạc nào người giữ

Gửi đến Yên  Nhiên cậy gió thay

Mịt mịt nhớ chàng ngoài vạn dặm

Lờ mờ ngóng bạn tận chân mây

*

Châu rơi ngấn mắt sầu đau đáu

Dạ thiếp bồi hồi lệ xót xa

Mỏi ngóng cam đành ôm phận lẻ

Chàng về ngắm lại bóng gương đây

HƯƠNG THỀM  MÂY – 01.11.2025