Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025

VỀ NƠI ĐẤT MẸ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 

VỀ NƠI ĐẤT MẸ

Thôi chừ về với quê cha

Một thời phiêu lãng chỉ là phù vân

Về cùng mái lá người thân

Sông làng bến nước hòa chan nỗi đời

Vườn đêm ánh nguyệt rạng ngời

Câu thơ chung rượu gởi lời nước mây

Về tìm lại chút hương rơi

Mùi quê cỏ nội góc trời thảnh thơi

HƯƠNG THỀM MÂY – 25.11.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*