BÊN HIÊN CHIỀU
Chút nắng còn vương dưới ánh tà
Quê nhà lặng lẽ chạnh lòng ta
Chim về gọi bạn bên hiên mận
Bướm lạc tìm ai giữa luống cà
Nghĩa thắm bao thu hoài quyến luyến
Tình nồng bấy hạ chẳng phôi pha
còn vương lối mộng bao mùa lắng
Tưởng lại mù sương một dáng ngà
HƯƠNG THỀM MÂY – 28.11.2025
*
THƠ
Thơ gửi giao hòa đến bạn ta
Thơ vui tứ đẹp đễ quên già
Thơ lan ý thắm muôn trùng thẳm
Thơ tỏa hương nồng vạn dặm xa
Thơ dệt ân tình gieo khắp lối
Thơ đan nghĩa đượm trải bao nhà
Thơ hoài ấm áp lời tao nhã
Thơ ước tao phùng khởi điệu ca
HƯƠNG THỀM MÂY – 28.11.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*