BUỔI TÀN ĐÔNG
Xám xịt mây trời buổi cuối đông
Vườn khuya nguyệt quới tỏa huơng nồng
Trăng treo mái lá sương loang ngõ
Lá rụng hoang thềm, sóng vỗ sông
Áo lụa còn vương tình thục nữ
Văn chương mãi quyện bước tang bồng
Tao phùng tưởng lại bao mùa trước
Lai láng hồn thơ dạ đợi mong
HƯƠNG THỀM MÂY – 18.2025
*
ÂN THẦY CÔ
Thầy cô ân trọng mãi tươi hường
Dạy dỗ khuyên người cả vạn chương
Tận tụy siêng năng ươm tuổi trẻ
Ân cần chăm chút tạo mầm trường
Đò qua mỗi chuyến lòng hoài nhớ
Khách tiễn bao lần dạ mãi thương
Trí lực công lao trò khắc dạ
Đời luôn quý trọng đẹp muôn đường
HƯƠNG THỀM MÂY – 13.11.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*