TÌNH CÔ PHỤ
Trăng khuya gác lạnh chếch bờ lau
Thục nữ hiên mây chạnh dạ sầu
Lối cũ ngùi trông trong gió lộng
Vườn xưa vợi ngóng giữa canh thâu
Xa người son sắt tình hoài thấm
Vắng bạn ngàn dâu nghĩa mãi sâu
Giọt lệ mi buồn lăn má thắm
Trời xa tiếng vạc vọng qua lầu
HƯƠNG THỀM MÂY -14.11.2025
*
LỤT ẤT TỴ
Mưa tuôn bão nỗi nước tràn về
Ngập ngụa bao nơi lũ vượt đê
Hại rẫy hư vườn, đau vạn khoảnh
Tàn cây nát ruộng, khổ bao bề
Dân tình nén dạ, sầu đau đến
Sinh chúng cam lòng, khổ nạn kề
Cần mẫn một đời chừ mất sạch
Ngồi nhìn thảm cảnh, quặn hồn tê
HƯƠNG THỀM MÂY - 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*