VỚI ANH HƯƠNG RỪNG
*
AI ĐÂU TRỞ LẠI MÙA THU TRƯỚC
NHẶT LẤY CHO TÔI NHỮNG LÁ VÀNG.
Chế Lan Viên
AI ĐÓ...
AI nói chờ lâu cũng chẳng màng
ĐÂU rồi điệp khúc đã từng vang
TRỞ về hẹn vẫn choàng trên cổng
LẠI tiếc thề luôn đọng giữa làng
MÙA ấy mây vờn hiên nắng trải
THU này lũ quét sảnh bùn loang
TRƯỚC ngày chuyển lạnh nhờ qua ngõ
NHẶT LẤY CHO TÔI NHỮNG LÁ VÀNG
Hương Rừng
*
…Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi chiếc lá vàng
CHẾ LAN VIÊN
*
HỌA
NHẮN AI
( Tung hoành trục khoán)
AI bảo chừ đây đã muộn màng
ĐÂU nào buổi ấy đễ mà vang
TRỞ về chốn hẹn ghi nơi cổng
LẠI viếng nơi thề khắc ngõ làng
MÙA cứ neo tình ru sắc trải
THU hoài níu nghĩa tỏa hương loang
TRƯỚC khi buốt lạnh nhờ thăm hộ
NHẶT LẤY CHO TÔI NHỮNG LÁ VÀNG
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.11.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*