Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025

LẶNG LẼ CÙNG CHIỀU - MONG NGƯỜI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


LẶNG LẼ CÙNG CHIỀU

Bóng xế chiều loang trải lối đầy

Trời còn chút nắng nhạt non tây

Mây đan lẩn thẩn trong đầm lát

Gió thả vu vơ dưới bãi lầy

Thanh thản ngày tàn hòa cảnh đó

Thong dong buổi lụn quyện tình đây

Quên bao chua xót đời cay nghiệt

Lặng lẽ đường thôn, ánh nguyệt gầy

HƯƠNG THỀM MÂY – 13.11.2025

*

MONG NGƯỜI

Biết đến khi nao trở lại đây

Hàng cau ruộng lúa nhớ nhung đầy

Lưng chiều ngóng bạn buồn đêm mộng

Cạnh liếp mong người chạnh nẻo mây

Dĩ vãng khơi dòng tình nghĩa đó

Thời gian khắc dấu bến duyên này

Cô lòng xóm nhỏ,chuông chùa vọng

Kỷ niệm bao thời chẳng thể khuây

HƯƠNG THỀM MÂY – 13.11.2025

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*