TÂM TƯ
Phía ngõ nhìn trăng rọi đỉnh đầu
Duyên buồn cách biệt cũng từ lâu
Hoài trong thuở vắng thầm mơ đợi
Vẫn ánh đèn khuya lặng tủi sầu
Để những chờ mong nào hẹn tiếng
Gom từng ước nguyện chẳng thành câu
Niềm tin khẽ réo vùng hư ảo
Mộng ảnh tình xưa sẽ thắm mầu
Loan Kim 2/11/2025 Qui Nhơn
*
HỌA
TÂM SỰ
Nhìn đêm ánh nguyệt trải trên đầu
Ngẫm bạn xa nhà cũng đã lâu
Mái lá bao mùa mong nguyện đợi
Hiên mây mấy độ nhớ nhung sầu
Còn đây hò hẹn chờ tròn tiếng
Vẫn đó duyên thề ước vẹn câu
Tháng lụn ngày tàn mơ đẹp lứa
Chung đời xây mộng thắm muôn mầu
HƯƠNG THỀM MÂY – 02.12.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*