ẤM ÁP TÌNH THƠ
Rèn tâm dưỡng
tánh thật an lành
Khiêm hạ nhu
lòng chớ vị danh
Tứ khởi đan câu
hòa mãi giữ
Vần gieo dệt chữ
thuận hoài dành
Đường thi xướng
họa lời êm ái
Lục bát giao lưu
tiếng lảnh lanh
Đến với văn
chương tình sáng sủa
Bên nhau ấm áp
nghĩa tươi lành
HƯƠNG THỀM MÂY
*
TÂM SỰ
TÀN THU
Tàn thu lá úa vẫn
còn rơi
Giữa lối mòn xưa
chạnh nỗi đời
Ngẫm lại bao mùa
tình mãi đắm
Thương về mấy độ
nghĩa nào vơi
Chừ đây bạn biệt
mù tăm cá
Tự ấy người xa vắng
bặt lời
Ánh nguyệt tràn
sân mơ bóng cũ
Trang lòng lai
láng nhớ nhung khơi.
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*