CHIỀU NAY HUẾ
Hoàng hôn phủ bóng dải non mờ
Ráng nhuộm thung đồi trải lối mơ
Nhịp mõ Từ Đàm nao dạ khách
Hồi chuông Thiên Mụ chạnh hồn thơ
Nam giao dốc đứng nào người đợi
Vỹ dạ trăng treo chẳng kẻ chờ
Huế đẹp Huế mơ chừ Huế lạ
Nhớ nhung áo lụa đã sang bờ
HƯƠNG THỀM MÂY – 9.3.2026
*
DUYÊN THƠ MÃI ĐẸP
Vô thường đã biết cứ hoài chơi
Trăn trở mà chi khổ kiếp người
Nghĩa gửi duyên bày gìn mãi thắm
Tình đưa lối tỏ giữ đừng lơi
Thân thương bút mực, tươi sông núi
Quý mến vần thơ, đẹp đất trời
Mái hạc đầu xanh duyên vẫn một
Ngọt ngào tao nhã dạ thanh ngời
HƯƠNG THỀM MÂY – 11.3.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*