CHÙM THƠ XUÂN BÍNH NGỌ - HƯƠNG THỀM MÂY
*
DỆT VẦN KIỀU
Cùng vui góp bút dệt vần kiều
Họa xướng vui hòa gửi khúc phiêu
Ước nguyện hồn thi hoài vẫn thiếu
Mơ cầu ý bút mãi luôn nhiều
Duyên văn nhạt chữ lòng thấm hiểu
Nợ bút phai tình dạ ngầm xiêu
Đêm xuống trăng rơi sầu bến mộng
Bâng khuâng sương khói nhớ nhung chiều
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.01.2026
*
XUÂN…XUÂN BÍNH NGỌ
XUÂN về sắc thắm dệt hồn thơ
XUÂN trải muôn hương chẳng nhạt mờ
XUÂN gửi hoa ngàn dâng lối mộng
XUÂN vầy cảnh sắc tặng đường mơ
XUÂN an lạc đến vui tình đợi
XUÂN hạnh phúc ban thỏa nghĩa chờ
XUÂN thịnh vượng qua chan vạn ngõ
XUÂN mừng Bính Ngọ dệt vần thơ
HƯƠNG THỀM MÂY – 25.01.2026
*
XUÂN & TẾT
Hoa ngàn gió
nhẹ tết xuân lơi
Đón tết nường xuân dạo bước chơi
Bưởi mận hương xuân nồng buổi tết
Đào lan sắc tết đượm xuân trời
Mong xuân hạnh phúc tràn muôn ngõ
Nguyện tết an lành trải khắp nơi
Chén tửu chào xuân chan nghĩa tết
Mừng vui Bính Ngọ tết xuân vời
HƯƠNG THỀM MÂY – 19.2.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*