TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY
***
THÔI
HẸN
Đến hẹn nơi xưa buổi cuối tuần
Thu bay vắng vẻ lá vàng sân
Nơi đây đã lỡ bao nhiêu bận
Chốn đó đà qua những lắm lần
Khốn đoán lời đưa đâu giả thật
Khôn lường tiếng gởi đấy hư chân
Niềm riêng trải nỗi sầu vạn dặm
Cảm thấu tình dâu chẳng hẹn gần
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.9.2025
*
BÃO LŨ
Lũ cuồng bão táp sập muôn nhà
Lũ ngập tràn lan cản lối ra
Lũ dập ruộng đồng đau lắm lão
Lũ vùi nương rẫy khổ bao già
Lũ dâng bít cửa không người tới
Lũ chặn ngăn đường chẳng kẻ qua
Lũ cuốn gia tài gieo khốn khổ
Lũ mang thảm cảnh đến muôn nhà
HƯƠNG THỀM MÂY – 30.11.2025
*
LẠI NHỚ VỀ
Đêm thu nguyệt lộng suốt canh dài
Dõi ánh sao trời nhớ đến ai
Dạ vẫn yêu thời mùa biếc mộng
Lòng còn thương độ buổi hồng mai
Tình chia bao ngả tình sầu dọng
Nghĩa rẻ đôi đường nghĩa đắng cài
Quạnh quẻ vườn xưa chung tửu cạn
Thương về bến cũ dạ nào phai
HƯƠNG THỀM MÂY – 17.12.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*