NGÀY 8.3 NHỚ MẸ RỒI
Bên hiên lặng ngắm trời mưa
Thương về bóng mẹ ngày xưa thật hiền
Mẹ hoài vất vả muôn miền
Cho con mãi được bình yên bến đời
*
Cha đà khuất bóng lâu rồi
Long đong mỗi mẹ đầy vơi tháng ngày
Ngồi nghe những tiếng mưa bay
Cho lòng thổn thức sầu vây chiều
tàn
*
Thơ rơi trên giọt mưa tan
Để mà nhung nhớ thiên đàng tuổi thơ
Để yêu tiếng mẹ ầu ơ
Lời ru theo với đất trời vọng ngân
*
Còn vang theo giọt mưa ngàn
Lời người vi diệu hòa chan nguyệt
thềm
Và trong những ánh sao đêm
Lung linh bóng mẹ đi về cùng tôi
HƯƠNG THỀM MÂY 8.3.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*