Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2026

BÊN CHIỀU XƯA - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY - HỌA HOÀI CHIỀU CŨ - VÔ DANH - HỌA BÊN CHIỀU XƯA - TƯ KHUYẾN

 


BÊN CHIỀU XƯA

Hồ sen sóng gợn ánh dương chiều

Liễu đứng soi minh bóng tịch liêu

Chốn cũ người xa tình chẳng nhạt

Nơi xưa bạn vắng nghĩa đâu xiêu

Bâng khuâng cảnh tịnh thương bao nỗi

Thổn thức đường mơ vọng lắm điều

Dệt mấy câu thơ đan nỗi nhớ

Vàng theo năm tháng chạnh bao điều

HƯƠNG THỀM MÂY – 21.4.2026

*

HỌA: HOÀI CHIỀU CŨ

 Hương sen ao vắng nắng buông chiều

Hàng liễu ven hồ gió quạnh hiu

Cảnh cũ người xa tình vẫn đượm

Nhà quen bạn khuất nghĩa nào xiêu

Bâng khuâng cảnh tịnh thương muôn nỗi

Thổn thức đường xa vọng lắm điều

Gửi mấy vần thơ neo kỷ niệm

Phai theo năm tháng dạ còn yêu

VÔ DANH

*

Em vui thơ cùng thi Huynh nè🌸

BÊN CHIỀU XƯA

Tác giả : Tư Khuyến

Gió nhẹ lay hương nhuốm nắng chiều

Mặt nước lăn tăn gợi quạnh hiu

Lối cũ in hình bao kỷ niệm

Bờ xưa khuất bóng những thân yêu

Mây trôi lững thững lòng man mác

Sóng vỗ bâng khuâng dạ tịch liêu

Chắp bút ghi tình theo gió thoảng

Thời gian lặng lẽ cuốn bao điều.

21/4/2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*