Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

CẠN VÒNG ĐỜI - THƠ XƯỚNG HỌA - HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


CẠN VÒNG ĐỜI

Đã cạn vòng đời dạo thế gian

Chân đi khập khiểng bước hai hàng

Gầy thân mắt nhoẹt già đà tới

Dạ úa tâm nhòe lão đã sang

Chén tửu bâng khuâng màu tóc trắng

Câu thơ thổn thức bóng chiều đang

Kê vàng một giấc sầu mê lộ

Thấm thía trăm năm vướng nghiệp trần

HƯƠNG THỀM MÂY – 22.4.2026

*

CẢM HOÀI

Một kiếp nhân sinh mấy dặm trần

Thăng trầm gió cuốn lạc phù vân

Thân gầy bóng xế nương hiên vắng

Tóc bạc sương pha phủ bước chân

Chén cũ nghiêng nghiêng sầu thế sự

Câu xưa lặng lẽ ngẫm nhân luân

Kê vàng tỉnh giấc cười danh lợi

Rũ sạch duyên đời nhẹ bước an

VÔ DANH

*

HỌA

CUỐI DẶM TRẦN

Tác giả : Tư Khuyến

.

Cuối đời ngoảnh lại chốn nhân gian

Lặng ngắm mây trôi khuất dặm ngàn

Bóng xế hao gầy thân cõi tạm

Sương thu phai bạc mộng trần tan

Chén cúc tiêu sầu vun đạo vị

Trang thơ gửi ý gảy cung đàn

Thịnh suy mặc gió qua miền tục

Một bước yên bình dạ mãi an.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*