LỤC BÁT 4 CÂU
THƠ HƯƠNG THỀM MÂY
1
Trăm năm đã tỏ lối về
Con đường bát đạo dục mê hóa hiền
Tư duy chánh kiến dạ yên
Vượt dòng dục giới não phiền hết
đây
*
2
Muộn sầu tựa gió cùng mây
Tan tan tụ tụ chuyển xoay xa gần
Đến đi cùng đó duyên trần
Pháp thân mầu nhiệm thiện tâm chân
tình
*
3
Thiên môn lối đạo vững tin
Sống trong nhân quả dưỡng tình vị
tha
Tham sân hận oán xã ra
Từ bi hỷ xã thiết tha cùng người
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.4.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*