Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2026

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VUI HỌA CÙNG NGUYỄN THỐNG

 


VUI THƠ CÙNG NGUYỄN THỐNG

*

THÁP NGHINH PHONG

​Sừng sững bên bờ trấn Biển Đông

Kỳ quan đất Phú - Tháp Nghinh Phong

Vút cao hai trụ mây vờn  chạm

Sâu hoắm một khe gió cuốn thông

Mặt hướng rừng xanh lòng mẹ nhớ

Đầu nghinh biển biếc dạ cha mong

Trăm con, trăm trứng về đây tụ

Tạc dạ con Tiên với cháu Rồng.

NT_ 30/4/26.

*

HỌA

BIỂN SÁNG

Bình minh rực rỡ tỏa trời đông

Lặng lẽ Nghinh Phong dưới nắng hồng

 Thoải mái thuyền neo tình biển gọi

Nhịp nhàng tiếng sóng nghĩa đời thông

Đường xa cát bụi lòng hoài cảm

Chốn cũ trời mây dạ mãi mong

Đất Phú anh linh muôn dặm trải

Non sông khí phách, giống tiên rồng

HƯƠNG THỀM MÂY – 30.4.2026

*

HỌA

BIỂN MAI

Mai lên ánh ngọc rạng phương đông

Mũi đá Nghinh Phong đượm sắc hồng

Lững thững buồm khơi hồn nước gọi

Rì rào sóng bạc tiếng quê thông

Tha phương lữ khách lòng luôn nhớ

Trở gót quê nhà dạ mãi mong

Đất Việt nghìn năm bền chí lớn

Giang sơn một dải tựa tiên rồng.

VÔ DANH

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*