THƠ VỀ
THẦY MINH TUỆ
Vạn dặm sông hô lặng lẽ qua
Mưa dầm nắng nã quản chi ta
Lòng vàng hỷ xả trao muôn lối
Dạ thiện từ bi gửi vạn nhà
Nghĩa địa lều hoang thân tịnh trú
Đầu trần chân đất bước thiền gia
Xin ăn một bữa tâm nhàn lạc
Khất thực hóa duyên Phật đạo mà
HƯƠNG THỀM MÂY – 16.4.2026
*
Họa vui:
Dặm thẳm đường xa gió bụi qua
Thân không vướng bận chốn phồn hoa
Tâm hiền trải rộng ngàn phương độ
Ý thiện lan xa khắp cõi nhà
Đất lạnh đêm nằm lòng vẫn sáng
Trời mưa ngày bước dạ không sa
Một bình bát nhỏ dung muôn pháp
Thanh thản hành trì đạo Phật ta.
VÔ DANH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*