Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2026

THƠ XƯỚNG HỌA - ĐẬU THỊ HƯƠNG & THI HỮU

 



VUI THƠ CÙNG ĐẬU THỊ HƯƠNG

*

  NÓNG

Nắng rọi tia hồng rải khắp nơi

Hè sang chạm mốc chuyển mây trời

Vườn rau đã úa chim ngừng hót

Bụi chuối khô vàng trẻ biếng chơi

Lũ bướm không còn vờn ngắm cảnh

Đàn ve ẩn nấp réo vang lời

Người ơi! Nóng hạ rang như lửa

Thượng đế xin ngài chút nước thôi

*Đậu Thị Hương

*

HỌA

NGÀY HẠ

Oi nồng nắng tỏa rải muôn nơi

Chạm ngõ hẻ sang chuyển đất trời

Rã rượi hàng cây chim biếng hót

Rạc rời lối xóm trẻ lười chơi

Ngập ngừng lũ bướm e dè cánh

Rộn rã đàn ve réo rắt lời

Mái hạc bần thần thân bức bối

Mong mây thả xuống trận mưa rơi

HƯƠNG THỀM MÂY – 16.4.2026

*

HỌA

Hạ đến chang chang đổ lửa trời

Gió lười ghé cửa chẳng buồn chơi

Lao xao bụi lá cành khô khát

Lặng lẽ ao sen nụ ngậm cười

Cánh bướm chập chờn e nắng gắt

Tiếng ve dồn dập gọi ngày vơi

Người ngồi quạt giấy hồn như lịm

Chỉ ước mưa về dịu đất thôi.

VÔ DANH

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*