VỀ VỚI TUY HÒA
Về đây viếng lại phố Tuy hòa
Níu giữ hồn tôi một thuở hoa
Lặng ngắm sương mai tràn ruộng lúa
Mơ nhìn tháp Nhạn nắng vàng xa
*
Ngọt nước phù sa xuôi biển mặn
Đà Rằng lặng lẽ gửi tình qua
Chóp chài vạn thuở cùng mưa nắng
Gìn giữ thương yêu ấm vạn nhà
*
Còn đó đa tình gái Phú Yên
Cho người lữ khách mãi mơ tiên
Tương tư kiều nữ lòng xao xuyến
Một mảnh tình riêng đẹp vạn miền
*
Ánh điện Hùng Vương đêm lấp lánh
Sông Chùa đáy nước gửi hồn thơ
Về qua bến nước soi tình đó
Tưởng bóng người xưa, có đợi chờ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*