Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

BIỂN TUY HÒA- THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


BIỂN TUY HÒA

Mây bay bảng lảng, gió khơi ngàn 

Sóng vỗ trùng khơi , biển mênh mang

 Nguyệt tỏa trời cao đan sóng bạc

Sương loang bãi vắng dệt đêm vàng

Nghinh phong chỗ hẹn mơ màng ngóng

Đá đĩa nơi thề nhớ nhung vang

Đất Phú trong ta bao quyến luyến

Một thời hoa mộng thắm muôn xuân

HƯƠNG THỀM MÂY – 7.5.2026

*

Xin kính họa cùng vui:

HOÀI PHÚ YÊN

Chiều buông mặt nước ánh mơ màng

Cát trắng êm đềm trải miên man

Gió gọi thuyền xa rung bến nhớ

Trăng dìu sóng bạc vọng đêm vàng

Ghềnh xưa còn đợi câu thề cũ

Biển cũ còn vương nét mộng ngàn

Khách lữ bao năm lòng vẫn nhớ

Tuy Hòa một thuở đẹp như xuân.

VÔ DANH

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*