Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2026

THƠ XƯỚNG HỌA THI ĐÀN KẾT NỐI

 

 


KẾT NỐI THI ĐÀN

THTK

Với câu thơ

"Đường thì xướng họa duyên tình thắm

Lục bát giao lưu ý nghĩa nồng"

ĐƯỜNG đến ân tình cách biển sông

THI văn bút ngọc nối hoà đồng

XƯỚNG câu tứ đẹp bao anh ngóng

HỌA chữ lời vàng mấy chị trông

DUYÊN mến đàn ca tung cánh nhạn

TÌNH mê ví dặm gửi tin hồng

THẮM lòng quý bạn yêu thơ phú

LỤC BÁT GIAO LƯU Ý NGHĨA NỒNG

*Đậu thị Hương

*

HỌA

THI ĐÀN KẾT NỐI

ĐƯỜNG có xa vời lắm núi sông

THI văn tiếp bút nối tâm đồng

XƯỚNG lời thỏa dạ bao huynh ngóng

HỌA tứ vui lòng lắm muội trông

DUYÊN vẫy cung đàn đan khúc mới

TÌNH đưa nhịp điệu dệt tâm hồng

THÁM nghĩa bao phương hồn nhã sĩ

LỤC BÁT GIAO LƯU Ý NGHĨA NỒNG

HƯƠNG THỀM MÂY 8.5.2026

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*