Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2026

TỨ TUYỆT HƯƠNG THỀM MÂY

 


KỆ ĐÓ

Viết lách đôi vần dệt khúc thơ

Cho khuây khỏa lão chẳng chi chờ

Rảnh rang múa máy dăm ba chữ

Kệ đó chê khen cũng vậy mà

HƯƠNG THỀM MÂY

*

ĐÊM LẠNH

Mấy chục năm qua bụi khỏa mờ

Lòng hoài quyến luyến thuở trời mơ

Nâng ly trà cúc bên hiên vắng

Nguyệt lạnh canh gà dệt mộng thơ.

HƯƠNG THỀM MÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*