KÍNH HỌA BÀI THƠ : XUÂN BÌNH YÊN CỦA TG
MINH ĐẠO
AN NHIÊN XUÂN
Xuân khai khắp lối gió đùa hoa
Hướng Phật nuôi tâm ý chẳng tà
Bưởi mận đưa hương thơm lối trải
Đào lan trổ sắc ngát đường qua
Bình yên dặm thế nương bè pháp
Lạc tịnh sông đời tựa kệ ngà
Tinh tấn tâm hương vui dạ bước
An nhiên bổn tánh chớ cách xa…
*
An nhiên bổn tánh chớ cách xa…
Cõi tạm triêm ân sống hợp hòa
Giải đãi sân lòng mang họa tới
Lu mờ si dạ chuốt sầu sa
Bình yên hoan hỷ nơi tâm pháp
Tự tại ân cần tự ý ta
Hưởng cả xuân ngàn chan vạn cảnh
Vuông tròn đạo cả khởi bi ca.
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*