Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2026

 

 


KÊ VÀNG TỈNH GIẤC

Lặn hụp sông đời cứ chuyển xoay

Tìm cơm kiếm áo khổ bao ngày

Kê vàng tỉnh giấc tuồng lưu diễn

Mây vẫn ngàn năm mây vẫn bay

*

Soi gương lặng lẽ thân già đó

Một kiếp phù sinh lắm đoạn trường

Lợi lạc quyền uy tuồng gió nỗi

Như mây tan tụ giữa trời không

*

Hơn thua bỏ quách ngoài mây ráng

Nhẹ bước phong tao giữa gió sương

Phật pháp nương đời tâm tĩnh thức

An nhiên cuộc sống giữa vô thường

HƯƠNG THỀM MÂY – 03.6.2026

***

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*