QUÊ NHÀ MỘT MẢNH
TÌNH CA
Sáng nay chút lạnh qua hiên
Tiếng người còn đọng bên miền thu xưa
Gió về thả ngọn tre đưa
Chung trà thấm vị, lòng vừa nhớ ai
*
Ly quê những tháng năm dài
Thương nguồn nhớ cội nào phai ân tình
Thương chiều khói quyện lều tranh
Thương bao dĩ
vãng ngọt lành ngày thơ
*
Quê nhà một mảnh
tình ca
Tha phương ta
khẽ ngâm nga khúc sầu
Chiều nghiêng
mây tím về đâu
Bâng khuâng lữ
khách dãi dầu gió sương
*
Dạ Lê - Hương
Thủy cố hương
Buồn vui dệt
bút văn chương nhớ về
Thương mình
mái hạc ly quê
Phong trần chiếc
bóng đi về khói mây
HƯƠNG THỀM MÂY - 6.6.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*